Bán kết U22 Đông Nam Á 2014: Thắng Thái Lan, U19 Việt Nam vào chung kết

Thứ năm, 21/08/2014 05:50

(Cadn.com.vn) - Vấp phải lối chơi rắn, không ngần ngại phạm lỗi thô bạo từ U19 Thái Lan nhưng U19 Việt Nam đã biết cách giành chiến thắng (1-0) để cầm vé vào chung kết Giải bóng đá U22 Đông Nam Á 2014 đang diễn ra ở Brunei.

Có thể nói rằng, chiến thắng với tỷ số 1-0 của U19 Việt Nam chưa giúp khán giả nước nhà đã mắt. Tuy nhiên, đó là trận thắng cần thiết và mang lại nhiều bài học cho các cầu thủ trẻ Việt Nam. Đó là cách vượt qua áp lực, cách chiến thắng một đối thủ không ngần ngại phạm lỗi để phá lối chơi của U19 Việt Nam...

Lê Văn Sơn (2) và đồng đội ăn mừng bàn thắng.

Đối đầu với U19 Thái Lan, U19 Việt Nam không có sự phục vụ của trung vệ Đồng Triều vì thẻ phạt. HLV Guillaume Greachen đã sử dụng Tiến Dũng đá cặp trung vệ với Ksor Úc. Sự thay đổi bắt buộc này gây ra không ít lo lắng cho hàng phòng ngự U19 Việt Nam, nhất là khi đứng trước đối thủ có lợi thế hơn về mặt thể hình như Thái Lan.

Bên kia chiến tuyến, U19 Thái Lan gặp khó khăn hơn chúng ta khi mất đến 4 trụ cột vì thẻ phạt và chấn thương. Tuy nhiên, đội bạn có thời gian nghỉ nhiều hơn U19 Việt Nam (4 ngày) nên càng có ưu thế về thể lực.

Khoảng 15 phút đầu hiệp một, U19 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi khi U19 Thái Lan chịu khó đeo bám và áp sát nhanh. Phải đến phút 17, các cầu thủ chúng ta mới tạo được cơ hội nguy hiểm đầu tiên với pha xuống bóng đẹp mắt. Từ chấm đá phạt trước vòng cấm địa, Công Phương bấm bóng khôn khéo để Lê Văn Sơn thoát xuống đối mặt thủ môn U19 Thái Lan, nhưng tiếc là hậu vệ này dứt điểm không thành công.

Ngay sau đó, Quang Hải thoát xuống bên cánh trái đón đường treo bóng của đồng đội rồi ngả người bắt vô lê đập đất trong vòng cấm nhưng thủ môn đội bạn đã cảnh giác bay người cản phá. 3 phút sau, Quang Hải tiếp tục có cú dứt điểm bên cánh trái, đưa bóng khẽ chạm cột dọc. Không lâu sau đó, Công Phượng dứt điểm cận thành nhưng không thắng được U19 Thái Lan. Đáng tiếc nhất là tình huống ở phút 36 khi Công Phượng đột phá vào vòng cấm, đối đầu thủ môn đội bạn nhưng dứt điểm không thành công. Hiệp một kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Đó là kết quả mang lại sự tiếc nuối cho U19 Việt Nam.

Sang hiệp hai, U19 Thái Lan tiếp tục thiết lập lối chơi phòng ngự phản công chắc chắn. Kể từ phút 51, U19 Thái Lan dường như chỉ tập trung phòng ngự khi đội trưởng của họ nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Chơi hơn người nhưng U19 Việt Nam vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương.

Phải đến phút 71, U19 Việt Nam mới xé toang được mành lưới U19 Thái Lan để vượt lên dẫn trước. Từ chấm đá phạt chếch bên cánh phải, Lương Xuân Trường không sút thẳng mà chuyền cho Lê Văn Sơn thoát xuống. Nỗ lực căng bóng vào trong của Văn Sơn sau đó đã chạm người hậu vệ đội bạn trước khi bay vào lưới và U19 Việt Nam dẫn trước 1-0.

Có bàn thắng vượt lên, U19 Việt Nam chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Trong khi đó, U19 Thái Lan nôn nóng tìm bàn gỡ. Điều đáng nói, các cầu thủ trẻ Thái Lan đã liên tục có những pha phạm lỗi khá thô bạo khiến U19 Việt Nam vừa đá vừa dè chừng nhằm tránh chấn thương. Phút 90+2, tiền đạo vào thay người Văn Toàn đã đưa bóng vào lưới Thái Lan nhưng trọng tài phất cờ báo việt vị.

Chung cuộc, U19 Việt Nam thắng 1-0 và giành vé vào chung kết gặp U19 Myanmar, đội đã thắng U21 Malaysia 3-0 trong trận bán kết trước đó.

Quang Hải